Cần lắm những tấm lòng đến với tân cử nhân ghép thận

Thứ bảy, 29/04/2017 09:02

(Cadn.com.vn) - Tốt nghiệp cao đẳng công nghiệp Huế khoa kỹ thuật điện dân dụng vào năm 2016 nhưng Trương Quang Tịnh (1993, trú thôn Đông Hòa,  xã Bình Điền, TX. Hương Trà, TT Huế) không thể đi làm kiếm tiền giúp đỡ ba mẹ vì căn bệnh thận quái ác.

Ba Tịnh là  anh Trương văn Sỹ (1972) làm nghề lái xe tải, còn mẹ là chị Nguyễn Thị Xuân Tân (1972) nghề nội trợ, gia đình thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Tịnh là con đầu, sau có 2 đứa em nữa. Tịnh bị bệnh viêm cầu thận từ nhỏ. Tháng 6-2015, Tịnh nhập viện vì có triệu chứng suy thận khi đó là sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Tháng 9-2016, Tịnh nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế vì bệnh ngày càng nặng, phải thường xuyên chạy thận.

Trương Quang Tịnh đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế. 

Ngày 14-4 vừa qua, Tịnh được tập thể y bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế phẫu thuật ca ghép thận từ người cha cho đã thành công. Tổng kinh phí từ khi điều trị, ghép thận và điều trị sau ghép thận đã lên đến 300 triệu đồng. Đó là một số tiền quá lớn đối với hộ nghèo như gia đình Tịnh. Từ hôm hiến thận cho con, anh Sỹ chỉ nằm ở nhà điều trị không đi lái xe nữa. Mẹ Tịnh cũng đang bị khối U nang tử cung giờ chưa có điều kiện khám và điều trị.

Kinh tế gia đình Tịnh đã kiệt quệ, toàn bộ tài sản trong nhà lần lượt “đội nón” ra đi, nợ nần chồng chất. Rất cần những tấm lòng hảo tâm đến với Tịnh để giúp em và gia đình san sẻ khó khăn, vượt qua hoạn nạn. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Trương Quang Tịnh, thôn Đông Hòa, xã Bình Điền, TX. Hương Trà, TT-Huế; Sđt: 01689.745.539.

Xuân Trường - Trí Kiệt